Người ôm, người hành hung cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn

(PLO)- Khi bị dừng xe, đo nồng độ cồn, người đàn ông tại Đắk Lắk đã chửi bới, hành hung Cảnh sát giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với hai người đàn ông hành hung cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT).

Người ôm, người hành hung cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn
Ông H hành hung một cán bộ CSGT. Ảnh: K.H

Trước đó, vào ngày 1-1, lực lượng của Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột, tuần tra trên đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Ea Tam thì phát hiện hai người đàn ông đi trên xe máy 59E1-294.95 có dấu hiệu say xỉn.

CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và thực hiện đo nồng độ cồn với người lái xe. Tuy nhiên, người lái xe máy Tạ Hữu H (39 tuổi, ngụ phường Ea Tam) không hợp tác, chửi bới, kéo ngã xe mô tô đặc chủng và túm cổ áo đánh, hành hung cán bộ CSGT.

Người ngồi sau xe là Tạ Hữu Q (41 tuổi, cùng ngụ phường Ea Tam) đã hỗ trợ ông H giữ một cán bộ CSGT.

Sau đó, Công an phường Ea Tam đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng CSGT, đưa hai người đàn ông liên quan về trụ sở làm việc. Theo kết quả đo nồng độ cồn, ông H vi phạm ở mức 1,1 mg/lít khí thở.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H về các lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.