Người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn ở Bình Dương

(PLO)- Nhân viên khách sạn đi kiểm tra phòng thì phát hiện người đàn ông Đài Loan tử vong bất thường trong nhà tắm.

Ngày 11-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông Đài Loan.

Khách sạn này cũng từng là nơi lẩn trốn của bốn phụ nữ gây ra vụ án giết người rồi giấu xác trong bê tông gây rúng động dư luận

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi nhân viên của khách sạn tên phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một đi kiểm tra và làm vệ sinh các phòng thì thấy phòng của ông Kou Liang Huang (82 tuổi) khóa trái.

Gọi mãi không thấy ai trả lời, nhân viên lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa thì phát hiện ông Kou Liang Huang nằm chết trong phòng tắm. Được biết, người đàn ông này thuê phòng ở dài hạn cách đây khoảng một năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.