Người nghi chủ mưu cưa song sắt trốn viện tâm thần đã tử vong

(PLO)- Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết bệnh nhân Đặng Ngọc Liêm (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), người được nghi cưa song sắt cửa thông gió bệnh viện, rồi cùng hai nghi can giết người bỏ trốn đã chết tại TP.HCM do sốc ma túy.

Vào ngày 12-12, người dân tại quận 8, TP.HCM phát hiện một người đàn ông tử vong trong một nhà trọ nên trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định người này tử vong do dùng ma túy quá liều.

Nhận được tin báo phối hợp, Công an TP Biên Hòa cử lực lượng đến TP.HCM đối chiếu và xác định người đàn ông tử vong tại quận 8 là Đặng Ngọc Liêm. 

Hiện nay ông Liêm đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

 Đặng Ngọc Liêm được xác định tử vong do sốc ma túy ở quận 8, TP.HCM

Đặng Ngọc Liêm bị công an Đồng Nai khởi tố bị can về hành vi trộm cắp xe máy vào tháng 10-2014. Do nhiễm HIV và bị loạn thần do ma túy đá nên Liêm bị áp dụng biện pháp đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Tại đây Liêm được ở chung buồng bệnh với hai nghi can giết người là Nguyễn Giang Anh và Võ Văn Út. Trong đó Nguyễn Giang Anh là nghi can bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố về nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng gồm giết, hiếp dâm và cướp tài sản của cụ bà 75 tuổi gây chấn động Bạc Liêu và các tỉnh miền Tây giữa năm 2014. Do bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển tâm thần nên Giang Anh bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

 Nguyễn Giang Anh hiện nay vẫn đang bỏ trốn

Khi điều trị tương đối ổn định, vào rạng sáng 22-11, Liêm đã dùng lưỡi cưa sắt giấu sẵn cưa lỗ thông gió trên cao 2,5 m rồi cùng Giang Anh và Út trốn ra ngoài. Vài hôm sau, Út bị bắt khi xuất hiện ở quê tại Cần Đước, Long An. Còn Giang Anh hiện vẫn đang bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.