Người mẹ trẻ đổ xăng tự thiêu cùng con gái 2 tuổi

Người mẹ trẻ chở con gái 2 tuổi ra lô cao su rồi đổ xăng lên người mình và con tự thiêu. 

Ngày 7/6, Công an xã Tân Hiệp (huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết, bé gái Nguyễn Như Ý (2 tuổi) bị mẹ đổ xăng lên người tự thiêu đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30/5, chị Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp) chở con gái Nguyễn Như Ý (2 tuổi) đến một lô cao su thuộc ấp 6 (xã Tân Hiệp) rồi tự đổ xăng lên người mình và con gái, bật quẹt tự thiêu.

Lúc này một số người thân của chị Hương phát hiện đã chạy đến dập lửa rồi vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 4/6, cháu Ý đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Còn chị Hương bị bỏng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Theo CTV Nguyễn An/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.