Người mặc quần áo bộ đội chở 6 bánh heroin, 7.600 viên ma túy

(PLO)- Nghi phạm mặc quần áo bộ đội để chở ma túy thuê nhưng không qua mặt được bộ đội biên phòng và công an, hải quan. 

Chiều 13-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp công an và hải quan phá thành công chuyên án 4202.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Ngọc Tạo (34 tuổi, quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Hà Tĩnh.

Hoàng Ngọc Tạo bị bắt giữ cùng tang vật ma túy. Ảnh: CTV.

Sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi, chiều tối 12-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phá chuyên án mang bí số 4202.

Khi Tạo mặc quần áo bộ đội, điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 8A (qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), Ban chuyên án đã phối hợp CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Tạo định chạy trốn nhưng không thể thoát.

Nguyễn Thị Lương ngồi khóc sau khi bị bắt cùng tang vật 12.000 viên hồng phiến. Ảnh: CTV. 

Bước đầu Tạo khai nhận số ma túy trên Tạo vận chuyển thuê cho một người Lào về TP Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. Tạo mặc quần áo đóng giả bộ đội để chở ma túy thuê từ khu vực biên giới gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo hướng về Nghệ An nhưng không ngờ bị bắt.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 12-7, Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, quê thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) chở ma túy đi giao dịch.

Khi Lương đang chạy xe trên quốc lộ 8A (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Công an và bộ đội biên phòng thu giữ tang vật của Lương là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.