Người “liệt sĩ” trở về sau 42 năm: Sẽ được hưởng chế độ thương binh

(PL)- Về trường hợp ông Nguyễn Văn Hai đột ngột trở về quê (Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre) sau hơn 42 năm là “liệt sĩ” (Pháp Luật TP.HCM ngày 10-3 có bài phản ánh).

Ông Lê Phương Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết đang xác minh và lập thủ tục đề nghị xem xét giải quyết chế độ thương binh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị Phòng Nội vụ, Lao động-Xã hội huyện Giồng Trôm phối hợp với UBND xã Sơn Phú tìm hiểu nhân thân của ông Hai tại địa phương. Dựa trên giấy chứng thương, cơ quan chức năng sẽ gửi văn bản nhờ các địa phương nơi ông Hai từng cư trú (Ninh Bình, Quảng Ninh) giúp xác minh thêm một số thông tin... Riêng chi tiết sai lệch về họ Nguyễn trong bằng Tổ quốc ghi công và họ Huỳnh trong giấy chứng thương cũng sẽ được làm rõ. Trước mắt, tỉnh đề nghị thu hồi bằng Tổ quốc ghi công mang tên “liệt sĩ” Nguyễn Văn Hai.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.