Người làm thuê chém chủ nhà, cướp tài sản

(PL)- Chiều 30-7, vợ chồng anh Vũ Huy Hồng và Nguyễn Thị Hiền (trú xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã dần hồi phục sức khỏe và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, qua sự giới thiệu của người quen, vợ chồng anh Hồng nhận Nguyễn Trường (ngụ Bình Phước) vào nhà làm thuê. Tối 27-7, anh Hồng vừa đi uống rượu về đang ngồi xem tivi thì bị Trường dùng thanh sắt dài đánh vào người rồi đâm nhiều nhát dao vào vai và tay. Chị Hiền nghe chồng kêu cứu chạy đến, nhìn thấy Trường đang đè lên người anh Hồng nên lấy một đoạn dây điện quàng vào người Trường để anh Hồng chạy thoát.

Trường đã lấy một xe máy hiệu Air Blade, hai điện thoại di động, 1 triệu đồng cùng giấy tờ của Trường đã đưa cho vợ chồng anh Hồng giữ trước đó rồi bỏ trốn. Công an huyện Tuy Đức đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt Nguyễn Trường để điều tra làm rõ.

G.HUY - M.TÍN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.