Người lái xe biển số 80B giả chở ngà voi ra đầu thú

(PL)- Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết người sử dụng xe ô tô mang biển số xanh 80B giả để chở ngà voi là Nguyễn Văn Quý (trú xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ra đầu thú.

Trước đó, vào ngày 7-6, Quý điều khiển xe ô tô mang biển số 80B-3555 chở thêm một đối tượng khác lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến đoạn đường tránh Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ) thì xảy ra va chạm với xe khách Hoàng Long và một xe máy. Sau khi tai nạn xảy ra, Quý cùng người đi cùng ôm một túi đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan công an thu giữ chiếc túi, riêng Quý cùng đồng bọn kịp thời trốn thoát. Qua kiểm tra bên trong túi có 16 ngà voi. Kết quả giám định số ngà voi nói trên có tên khoa học là Loxodonta Africana (voi châu Phi) nên Công an TP Tam Kỳ khởi tố vụ án. Chiếc xe Camry do hai đối tượng bỏ lại hiện trường mang biển số giả.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.