Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện thoại xin lỗi

(PL)- “Một trong những số điện thoại đang bị công an điều tra đã gọi điện thoại đến xin lỗi tôi và mong tha thứ. Khi tôi hỏi vì sao lại đe dọa đến gia đình tôi thì người này trả lời do bị đoàn liên ngành bắt ô tô đậu trên vỉa hè nên tức giận gọi điện thoại đe dọa. 

Người này nhìn nhận sai nên gọi điện thoại xin lỗi. Tôi đã trình báo công an bỏ số điện thoại đó ra, không điều tra nữa vì họ đã biết lỗi”.

Ngày 17-9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), cho biết như trên.

Trước đó, ông Hải đã có đơn trình báo Công an quận 1 về việc nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện thoại đến đòi “xử” ông và gia đình. Việc đe dọa không làm ông Hải sợ mà vẫn tiếp tục xuống đường đi kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.