Người đập phá ô tô ở Đà Nẵng vừa trốn khỏi trại cai nghiện

(PLO)- Vừa trốn khỏi trại cai nghiện ở Tiền Giang, người đàn ông đi máy bay ra Đà Nẵng thuê khách sạn sử dụng ma túy nên bị "ngáo" rồi dùng gạch đập phá ô tô.

Chiều 6-11, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Hoàng Phước (39 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Trung tâm xã hội Bầu Bàng ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) để Phước được chăm sóc sức khỏe vì dương tính vơi ma túy. Đồng thời, công an phường cũng bàn giao hồ sơ về hành vi đập phá ô tô của Phước cho công an quận.

Viên gạch tang vật nghi phạm dùng đập phá ô tô. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo hồ sơ ban đầu, sáng cùng ngày, Phước đi bộ trên đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu). Khi đến trước trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, anh ta dùng một viên gạch ống đập liên tiếp vào ô tô hiệu Mazda CX5 của một người đàn ông đang đậu trên đường này.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an canh gác tại trung tâm hành chính xông ra khống chế và bàn giao cho công an phường sở tại.

Tại công an, Phước liên tục có nhiều hành động lạ, khai lung tung. Có lúc còn chỉ về những người làm việc tại phường nói có súng và tỏ ra sợ sệt.

Sau đó, công an lấy được lời khai ban đầu của Phước và xác minh nơi cư trú của nghi phạm. Qua xác minh, công an cho biết Phước vừa trốn khỏi trại cai nghiện tại Tiền Giang.

Ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: HẢI HIẾU

Phước khai, sau khi rời khỏi trại cai nghiện, anh ta đón máy bay đến Đà Nẵng và lưu trú ở khách sạn. Tại đây, Phước tiếp tục sử dụng ma túy đá và bị ngáo.

Kết quả kiểm tra của cơ quan công an cho thấy Phước dương tính với chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.