Người đánh cá cứu sống 1 phụ nữ nhảy cầu tự tử

(PLO)- Một phụ nữ nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông may mắn được một người đánh cá ở gần tiếp cận ứng cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16-6, một phụ nữ đi đến cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Khi đến giữa cầu, người này để lại đồ đạc, nhảy xuống sông tự tử.

Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Nhẫn, 60 tuổi, ngụ TP Hội An đang đánh bắt cá bên dưới. Thấy người phụ nữ chới với giữa dòng nước, ông Nhẫn nhanh chóng tiếp cận, vớt lên thuyền.

Nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều động ca nô tiếp cận và đưa người này từ tàu cá vào bờ.

Lực lượng chức năng xác định người này tên LTX (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.