Người đăng tin ‘không ăn trứng gà sẽ chết’ bị công an mời

(PLO)- Làm việc với công an, Sưng thừa nhận việc đăng thông tin không đúng sự thật, cam kết không tái phạm, gỡ bài viết và đính chính.

Ngày 1-4, Công an xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, Gia Lai) cho biết đã mời người tên Sưng (25 tuổi, xã Hà Bầu) lên trụ sở để nhắc nhở vì đã có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội facebook. 

Sưng viết cam kết. Ảnh L.Q.LOAN

Theo đó, ngày 28-3, Công an xã Hà Bầu phát hiện tài khoản Facebook “Sung Zing” đăng nội dung: "... ai không ăn trứng gà thì chết”. Thông tin trên đã được chia sẻ rộng khắp khiến nhiều người xôn xao trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. 

Làm việc với công an, Sưng thừa nhận việc đăng thông tin không đúng sự thật, cam kết không tái phạm, gỡ bài viết và đính chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.