Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trong hồ nước công viên

(PLO)- Người đàn ông đi bắt ốc, bị trượt ngã và tử vong ngay trong hồ nước công viên huyện Đức Cơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, Gia Lai) cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong của người đàn ông chết trong hồ nước công viên của huyện Đức Cơ.

Theo đó, nạn nhân là ông NVN (44 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty). Ông N tử vong do bị trượt ngã xuống hồ trong khi đi bắt ốc tại đây.

Đi bắt ốc, người đàn ông trượt ngã tử vong. Ảnh: Người dân chụp.

Đi bắt ốc, người đàn ông trượt ngã tử vong. Ảnh: Người dân chụp.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 7-5, người dân đi tập thể dục quanh bờ hồ phát hiện một thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước và báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường gần đó còn chiếc xe máy hiệu Sirius của nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.