Người đàn ông xưng là ‘tiến sĩ, làm VTV’ lớn tiếng tại chốt kiểm dịch

Người đàn ông không đeo khẩu trang, tự xưng là "tiến sĩ, làm ở VTV”, liên tục lớn tiếng và có thái độ không hợp tác tại chốt kiểm dịch.

Ngày 16-8, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip về một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có thái độ không hợp tác khi bị kiểm tra tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Hình ảnh từ clip cho thấy người này có biểu hiện say xỉn, liên tục lớn tiếng khi trao đổi với cán bộ tại chốt kiểm dịch. Đáng chú ý, người đàn ông tự xưng là “tiến sĩ, làm ở VTV”, sau đó vứt một tập giấy tờ xuống mặt đường kèm theo thái độ thách thức khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Sau một hồi không chịu hợp tác, người này bất ngờ ngồi lên xe máy, phóng xe bỏ chạy, khiến lực lượng chức năng phải đuổi theo…

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào đêm qua (15-8), tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc khu đô thị Đặng Xá.

Người đàn ông trong clip được xác định tên là N.Đ (38 tuổi). Thời điểm xảy ra sự việc, người này say xỉn nên cơ quan chức năng phải mời vợ anh ta để làm việc. Sáng 16-8, người đàn ông được mời lên trụ sở công an xã để làm rõ.

Bước đầu, người này khai làm giám đốc một công ty maketing, từng làm ở VTV nhiều năm trước. Tuy nhiên, ông không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh việc mình làm việc ở VTV, nên cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh.

Phía Công an huyện Gia Lâm cũng cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với hành vi của người đàn ông nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.