Người đàn ông tử vong trong vụ cháy lúc nửa đêm ở Hà Nội

(PLO)- Vụ hỏa hoạn tại một khu tập thể ở Hà Nội đêm qua đã khiến người đàn ông trong căn nhà tử vong. 

Vào tối qua (9-12), nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể số 35, phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phát hiện ngọn lửa lớn phát ra từ một căn nhà nằm ở tầng 2 và có nguy cơ lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để chữa cháy, đồng thời tìm kiếm cứu nạn. Khoảng gần 23 giờ cùng này, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

 Công an quận Thanh Xuân thông tin, vụ cháy khiến một người đàn ông sống một mình trong căn nhà tử vong. Khi cảnh sát phát hiện, cửa căn nhà này bị khóa, nạn nhân trước đó có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Sáng ngày 10-12, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn trên.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.