Người đàn ông tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

(PLO)- Sau khoảng ba tháng bị chó nhà cắn vào tay, ông C xuất hiện các triệu chứng bệnh dại và tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Bác sĩ Cao Sỹ Phượng (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn huyện vừa có một người đàn ông 62 tuổi tử vong vì bị chó dại cắn.

Nạn nhân là ông N.V. C (SN 1960, trú tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá).

Ảnh minh hoạ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ảnh minh hoạ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cụ thể, khoảng ba tháng trước, con chó của gia đình ông C bị ốm nên được ông đưa đi tiêm phòng bệnh. Trong lúc giữ chó để tiêm, ông C không may bị chó cắn vào tay trái, chảy máu. Ba ngày sau khi xảy ra sự việc thì con chó này chết.

Thời gian đầu sau khi bị chó cắn, sức khỏe của ông C hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì. Đến đầu tháng 8, ông C xuất hiện các triệu mệt mỏi, nhức đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại đây, ông C được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dại và trả về, sau đó đã tử vong. Trước đó tại huyện Tuyên Hoá cũng có hai trường hợp tử vong vì chó dại cắn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.