Người đàn ông tử vong dưới giếng

(PLO)- Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng nước ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tử vong dưới giếng.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng
Người đàn ông được phát hiện tử vong dưới giếng nước. Ảnh: Phòng PCCC&CNCH

Trước đó, vào tối 13-12, người dân trình báo sự việc ông NVD (52 tuổi) bị rơi xuống giếng nước sâu tại thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Nhận được thông tin, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến hơn 23 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân được đưa lên khỏi giếng nhưng đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Cam Chính cho biết ông D sống một mình tại địa phương, trước khi xảy ra sự việc có một số biểu hiện nghi trầm cảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.