Người đàn ông tử vong dưới gầm xe tải

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy chở theo người phụ nữ va chạm với ô tô tải cùng chiều thì bị cuốn vào gầm...

Ngày 8-7, trên QL1A thuộc địa phận ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Vàng (56 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) chạy xe máy chở theo một người nữ trên QL1A hướng Vĩnh Long – Cần Thơ.

Khi xe đi đến khu vực trên bất ngờ bị ô tô tải do tài xế Ngô Tấn Đạt (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) chạy cùng chiều cuốn vào gầm.

Vụ tai nạn khiến ông Vàng bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, người nữ đi cùng bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy vẫn còn mắc kẹt dưới gầm xe tải.

Hiện vụ việc đang được ngành cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.