Người đàn ông tử vong bên bộ đồ nghề chích cá

(PL)- K’Sép đi kích cá không về, người thân đi tìm thì phát hiện ông này tử vong bên bộ đồ nghề.

Chiều 8-9, tin từ UBND xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ cái chết của ông K’Sép (43 tuổi, trú xã Phước Lộc).

Thông tin điều tra bước đầu, chiều 7-9, K’Sép mang bộ dụng cụ xung điện (bình ắc quy, cần rà) đến khu vực suối 7 (thuộc thôn Phước Bình, xã Phước Lộc) để chích cá.

Đến tối cùng ngày, không thấy K’Sép về nên người thân đổ xô đi tìm thì phát hiện ông này tử vong bên bờ suối cạnh bộ kích điện, thi thể có vết cháy ở ngực.

Bộ xung điện cạnh thi thể nạn nhân

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong nghi bị phóng điện từ bộ xung điện đánh cá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.