Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà hoang

(PLO)- Nạn nhân vừa ly thân vợ, khoảng một tháng nay ông dọn ra khu nhà hoang cách nơi ở vài trăm mét.

Ngày 13-10, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông bên trong một căn nhà cũ bỏ hoang.

Khu nhà nơi phát hiện thi thể ông Hoàng

Trước đó, vào chiều 12-10, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện thi thể ông Lê Xuân Hoàng (49 tuổi, trú tổ dân phố 7, phường Phù Đổng) tại căn nhà hoang gần chợ Phù Đổng cũ nên đã trình báo cơ quan công an.

Theo người dân, ông Hoàng vừa ly thân vợ, khoảng một tháng nay ông dọn ra ở khu nhà hoang cách nhà vài trăm mét. Do chán nản chuyện gia đình nên ông Hoàng thường xuyên uống rượu.

Cơ quan công an sau khi tổ chức khám nghiệm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.