Người đàn ông tử vong bất thường, đầu gục trên hàng rào sắt

(PLO)- Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 3-10, UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết một người đàn ông trên địa bàn, được phát hiện tử vong bất thường, đầu gục trên hàng rào sắt của nhà dân.

hàng rào sắt.jpg
Hiện trường phát hiện ông AR tử vong. Ảnh: H.Q

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân tại thôn 2, xã Hòa Bình phát hiện một người đàn ông đứng bất động, gục đầu vào tường rào sắt. Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an TP Kon Tum đã cử cán bộ đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, công an xác định người tử vong là ông AR (37 tuổi, ngụ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Theo người dân, gần đây ông AR đến xã Hòa Bình để cạo mủ cao su thuê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.