Người đàn ông tự đốt xe ô tô rồi livestream lên mạng xã hội

(PLO)- Khuya ngày 2-10, người đàn ông tự lái xe ô tô tới đường 2-9 và tự đốt xe rồi livestream lên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một số người dân ở khu vực này cho biết khi chạy xe đến trước Tượng đài liệt sĩ đường 2-9, TP Đà Nẵng, người này dừng xe, lấy một can nhựa chứa chất đốt, châm lửa, ném vào cửa ôtô đã mở sẵn.

Khi ngọn lửa bốc cháy, người đàn ông dùng điện thoại quay lại và livestream trên mạng xã hội.

Chiếc xe hoàn toàn cháy rụi-Ảnh: NGÔ QUANG

Chiếc xe hoàn toàn cháy rụi-Ảnh: NGÔ QUANG

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng quận Hải Châu, ô tô bị cháy trên do người đàn ông tên T.C.V (44 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) châm lửa đốt.

Vào tháng 3-2022 , người đàn ông này cũng từng đốt 1 ô tô cá nhân 16 chỗ tại phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.