Người đàn ông treo cổ trên cột barie tại Đồng Nai

(PLO)- Người đi đường hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cột barie của cây cầu tạm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 7-9, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong tư thế treo cổ tại cầu tạm Kim Bích (phường Hố Nai).

tư thế treo cổ.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày người dân hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc quần áo thun đen, quần dài tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại cột barie khung sắt để hạn chế xe tải đi qua cầu Kim Bích nối phường Hố Nai và phường Trảng Dài .

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt tại hiện trường để bảo vệ phối hợp cùng công an TP Biên Hoà và cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.