Người đàn ông thuê nhà nghỉ tự tử

(PLO)- Tại phòng của ông B., công an phát hiện một chai thuốc trừ sâu.

Ngày 14-9, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tử tử nghi do nợ nần.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 13-9, tại nhà nghỉ trên phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, chủ nhà nghỉ phát hiện người đàn ông thuê phòng ở qua đêm đã tử vong.

Người này được xác định là Đoàn Ngọc B. (46 tuổi, ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam).

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13-9, ông B. đến nhà nghỉ HH thuê phòng ở lại qua đêm. Mãi đến 17 giờ không thấy ông B. ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên gọi nhưng ông B. không trả lời, phá cửa vào thì phát hiện sự việc.

Tại hiện trường, công an thấy một chai thuốc trừ sâu, trên điện thoại có một số nội dung tin nhắn liên quan đến chuyện nợ nần. Bước đầu, công an xác định ông B. uống thuốc sâu tự tử.

Thi thể ông B. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.