Người đàn ông tại Bình Dương chết bất thường trong phòng trọ

(PLO)- Người dân tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông đã chết trong phòng trọ ở Bình Dương.

Ngày 2-8, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông PQH (46 tuổi, HKTT tại Bình Dương).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày bạn của ông H. qua phòng trọ số 5, của một khu nhà trọ nằm trong hẻm 385 đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), để gọi ông Hùng đi ăn sáng.

Tuy nhiên, gọi mãi không thấy ông H. trả lời nên người bạn phá cửa vào trong để kiểm tra. Khi vào bên trong người này tá hỏa phát hiện ông H. nằm dưới nền nhà và đã chết từ lâu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tối qua ông H. nói bị mệt nên đi ngủ sớm. Sáng nay thì mọi người phát hiện vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.