Người đàn ông phá xe lấy tiền ở Quốc lộ 51 được bảo lãnh tại ngoại

(PLO)- Ông Đỗ Bá Thước, người phá xe để lấy tiền trên Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai được gia đình bảo lãnh về nhà vì bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, liên quan đến thông tin ông Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang đang thực hiện hành vi phá xe, lừa chị TTT số tiền 2,2 triệu đồng, một nguồn tin cho hay ông Thước đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi bị bắt quả tang vào ngày 10-8, ông Thước bị Công an huyện Long Thành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giữ hình sự khoảng năm ngày, tại nhà tạm giữ, ông Thước bỗng nhiên phát bệnh. Phía công an phải đưa ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Người đàn ông phá xe lấy tiền ở Quốc lộ 51 được bảo lãnh tại ngoại
Thước bị Công an huyện Long Thành bắt quả tang đang phá xe lấy tiền, lừa người phụ nữ số tiền 2,2 triệu đồng. Ảnh: NHÓM PV

Một nguồn tin cho hay, ông Thước phát bệnh, sức khỏe yếu. Phía gia đình cũng xin bảo lãnh tại ngoại khi bị tạm giữ và cung cấp các hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh cao huyết áp, tiểu đường… nên công an đồng ý.

Trong ngày 20-8, Công an huyện Long Thành vẫn đang củng cố hồ sơ, chuyển viện kiểm sát cùng cấp để xử lý ông Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó công an cũng phát thông báo tìm nạn nhân để củng cố, xử lý với quan điểm xử lý nghiêm để răn đe với cả những người là họ hàng của ông Thước.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vụ việc, nhiều người dân đã phản ánh bị tiệm này phá xe, lừa tiền, thậm chí đuổi đánh người khác. Tình trạng này kéo dài đã hơn 10 năm ở Quốc lộ 51 khiến rất nhiều người bức xúc.

“Người dân khu vực này ai cũng biết nhóm phá xe, ăn tiền. Tôi từng chứng kiến họ thản nhiên phá xe của khách đi đường báo giá cao rồi sinh cự cãi. Những người họ hàng của ông này kéo tới đuổi đánh người. Ai cũng sợ nên không dám báo công an” – một người dân ở khu vực nói.

Người đàn ông phá xe lấy tiền ở Quốc lộ 51 được bảo lãnh tại ngoại
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: NHÓM PV

Liên quan các nhóm phá xe khác, Công an TP Thủ Đức cũng đang tập trung củng cố xử lý với Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Thanh Hóa).

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũng đang tập trung theo dõi, chủ động phát hiện hành vi của ông Thủy, người được Báo phản ánh.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin cho công an các địa phương như Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Công an TP Thủ Đức, Công an quận 12, TP.HCM; Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, công an các địa phương đã tập trung xác minh, mời làm việc với những người liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.