Người đàn ông nước ngoài chết bí ẩn trong căn phòng đang thuê

(PLO)- Người đàn ông 65 tuổi quốc tịch Úc được phát hiện đã tử vong trong một căn phòng ở một tòa nhà tại quận 1, TP.HCM.
Thông tin ban đầu, vào tối 14-9, sau khi phát hiện mùi hôi, bảo vệ tòa nhà nói trên khi vào căn phòng do ông Anthony Archer (65 tuổi, quốc tịch Úc) thuê ở tầng 12 thì phát hiện người này đã tử vong trước đó. Thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.
Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Được biết người đàn ông nói trên mới tới thuê phòng ở tòa nhà này khoảng một tuần nay với visa du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.