Người đàn ông nhặt ve chai bị xe ben cán tử vong

(PLO)- Người đàn ông khoảng 60 tuổi nhặt ve chai bị xe ben cán tử vong tại vòng xoay Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tới trưa ngày 15-10, Công an Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn sáng cùng này, giữa xe đạp và xe ben khiến một người tử vong tại chỗ.

Screenshot_20231015_133624_Chrome~2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến người nhặt ve chai tử vong. Ảnh: CM

Vụ tai nạn chết người xảy ra lúc 9h sáng khi người đàn ông khoảng 60 tuổi, sống gần khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đi xe đạp nhặt ve chai quanh khu vực.

Khi người này đang đi trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn vòng xoay Mỹ Thủy thì va chạm với xe ben biển số 51C-767.05.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông nhặt ve chai ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, xe đạp bị xe ben cán qua.

Sau đó Công an Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.