Người đàn ông ngoại quốc tử vong ở nhà chờ xe buýt

(PLO)- Người đàn ông Hàn Quốc được người dân phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà chờ xe buýt ở Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 1-1, người dân đi đến nhà chờ xe buýt trên đường Trường Sa, trước bãi tắm Sơn Thuỷ (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Gần thi thể có một ba lô du lịch, người dân sau đó đã báo cảnh sát.

Nhà chờ xe buýt nơi phát hiện người đàn ông treo cổ. Ảnh: HẢI HIẾU
Nhà chờ xe buýt nơi phát hiện người đàn ông treo cổ. Ảnh: HẢI HIẾU

Nạn nhân được xác định có quốc tịch Hàn Quốc, 71 tuổi. Tối hôm trước, người dân khu vực thấy ông này ngồi tại trạm xe buýt trên rất lâu.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.