Người đàn ông nghi vượt đèn đỏ, tông vào xe tải

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy vượt đèn đỏ ngay giao lộ rồi lao vào xe tải và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-2, anh Trương Đình Thảo (36 tuổi, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy xe máy 92H3-0614 trên đường Lý Thái Tông, hướng từ cầu Phú Lộc đi Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Khi đến nơi giao nhau với đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì xe anh Thảo tông vào xe tải biển số 43C-225.92  do tài xế Nguyễn Đình Lâm (35 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) cầm lái chạy hướng cắt ngang.

Hình ảnh camera tại giao lộ và người dân chứng kiến cho hay xe anh Thảo vượt đèn đỏ trước khi va chạm với xe tải .

Hậu quả, anh Thảo tử vong tại chỗ. Xe máy và xe tải bị hư hỏng.

Xe máy lọt dưới gầm xe tải. Ảnh: H.H

Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.