Người đàn ông nghi mang xăng đến nhà người khác tự thiêu

(PLO)- Nghi ngờ do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông mang xăng đến nhà người khác tự thiêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 11-11, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc một người đàn ông chết cháy, nghi tự thiêu.

nguoi-dan-ong-mang-xang-Hiện trường vụ người đàn ông nghi mang xăng đến nhà người khác tự thiêu. Ảnh: CTVden-nha-nguoi-khac-tu-thieu-2.jpeg
Công an có mặt ở hiện trường vụ người đàn ông nghi mang xăng đến nhà người khác tự thiêu. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, chiều 10-11, ông NCH (59 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam) mang xăng đến nhà bà LTC (60 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) châm lửa, tự thiêu.

Thời điểm này, chỉ có một mình bà C ở nhà. Khi phát hiện vụ việc, bà C đã kịp chạy ra ngoài.

Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H chết tại khu vực cầu thang tầng 1.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phong toả ngôi nhà để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.