Người đàn ông nghi bị đâm chết sau chầu nhậu

(PLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một người đàn ông ở Đắk Nông tử vong với nhiều vết thương trên người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 14-3, thông tin từ cơ quan Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đang điều tra vụ việc, truy tìm người liên quan trong vụ án mạng xảy ra vào chiều 13-3.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13-3, người dân phát hiện ông K (SN 1960, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) tử vong tại khu vực nhà bếp của ông Q (SN 1971, ngụ cùng xã). Trên người ông K có một số vết thương nghi bị đâm.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra. Ảnh: TX

Theo người dân địa phương, vào trưa cùng ngày, ông K và ông Q ngồi nhậu với nhau. Vài giờ sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, ông Q hiện đã rời khỏi địa phương nên cơ quan chức năng đang truy tìm để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.