Người đàn ông 'mất tích' sau khi đi phun thuốc

(PLO)- Sau khi đi phun thuốc, gia đình không thấy ông Quang về và đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên đã báo cơ quan chức năng.

Chiều 22-9, Công an thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang huy động lực lượng để tìm kiếm một người đàn ông bị mất tích. Trước đó, gia đình anh Đỗ Đăng Quang (SN 1980, trú thị trấn Quảng Phú) đến cơ quan công an trình báo anh này mất tích hai ngày qua.

Gia đình đang tìm kiếm anh Quang mất tích hai ngày qua.

Ngày 19-9, anh Quang nói với gia đình đi vào rẫy (xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) để phun thuốc cỏ. Đến sáng 21-9, gia đình điện thoại liên lạc với anh Quang nhưng không được. Sau đó, gia đình anh đã tổ chức tìm kiếm.

“Gia đình tôi vào rẫy để tìm thì phát hiện xe gắn máy và mũ bảo hiểm của Quang ở gần con suối (đường vào rẫy). Không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy sự việc bất thường, nên rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ để tìm thấy anh Quang” - một người thân nạn nhân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.