Người đàn ông mất tích dưới sông Vàm Cỏ Đông, chiếc xe đạp trên cầu

(PLO)- Một người đàn ông trung niên bất ngờ nhảy từ cầu Đức Hòa xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-4, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Thạnh Lợi tìm kiếm một người đàn ông nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích. Nạn nhân chưa xác định được danh tính do không để lại giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, mặc áo thun đỏ, quần tây đen, đi xe đạp trên quốc lộ N2 hướng về cầu Đức Hòa. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, bất ngờ leo qua lan can và nhảy xuống sông từ độ cao hơn 10 m.

Sông Vàm Cỏ Đông.jpg
Chiếc xe đạp nạn nhân để lại trên cầu Đức Hòa. Ảnh: CTV

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân lưu thông qua khu vực đã tri hô nhưng không kịp hỗ trợ. Nạn nhân nhanh chóng chìm vào dòng nước và mất tích. Tại hiện trường, cơ quan chức năng chỉ ghi nhận chiếc xe đạp, không có giấy tờ tùy thân, gây khó khăn cho việc xác minh và liên hệ người thân.

Theo lực lượng chức năng, quá trình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do dòng nước chảy xiết và lục bình dày đặc. Các phương án tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương nhưng đến nay chưa có kết quả.

nhảy cầu 2.JPG
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ nhảy cầu trước đó ngày 9-4. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, trên địa bàn cũng xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Khoảng 8 giờ ngày 9-4, một người đàn ông tên L.Q.T (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đã nhảy từ cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe máy, điện thoại cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Cách đó vài ngày, vào ngày 1-4, một nữ sinh viên năm thứ tư ngành y cũng đã nhảy từ cầu Tân An xuống sông. Đến sáng 3-4, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chân cầu khoảng 10 m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân bị lừa đảo vay tiền qua ứng dụng; khi vay 30 triệu đồng đã bị lừa nộp đến 180 triệu đồng dẫn đến nghĩ quẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.