Người đàn ông mang 3 tiền án bị bắt trong nhà nghỉ

Từng mang 3 tiền án, Thắng vừa bị cảnh sát bắt để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Minh Thắng (39 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhập mô tả cho ảnh
Thắng bị tạm giữ để điều tra.

Đêm 7/5, cảnh sát ập vào phòng một nhà nghỉ ở phường Văn Miếu, bắt quả tang Thắng tàng trữ một túi nilon chứa gần 100 gam Ketamin, 151 viên ma túy tổng hợp, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, cân tiểu ly điện tử.

Nhập mô tả cho ảnh
Dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử được cảnh sát niêm phong, thu giữ.

Người đàn ông 39 tuổi khai mua số hàng trên gần 10 triệu đồng từ một con buôn, mang về khách sạn chia nhỏ bán kiếm lời thì bị bắt.

Cảnh sát cho biết Thắng có 3 tiền án tội Hiếp dâm, Đánh bạc và Gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.