Người đàn ông lao vào tàu hỏa ở Thủ Đức

(PLO)- Người đàn ông đang đi bộ, khi tàu hỏa đến thì lao vào và bị cán tử vong tại TP Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 4-12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc tàu hỏa cán tử vong người đàn ông đi bộ.

Người đàn ông lao vào tàu hỏa, bị cán tử vong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CM

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một người đàn ông 56 tuổi đi xe máy đến trạm gác tàu hỏa tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Khi tàu SE5 chạy đến, người này để lại xe máy và lao vào đoàn tàu đang lao tới. Chứng kiến vụ việc, nữ nhân viên gác tàu cản lại nhưng bất thành.

Vụ việc khiến người đàn ông bị cán tử vong tại chỗ, đoàn tàu cũng dừng lại để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường từ lực lượng chức năng.

Theo người dân, cách đây ít hôm, người này cũng có ý định tự tử nhưng được can ngăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.