Người đàn ông kiệt sức chết trong rừng

(PLO)- Anh Cơ đi tìm gỗ mục để trồng lan nhưng bị kiệt sức, chết trong rừng.

Chiều 19-2, lãnh đạo Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao thi thể anh Hồ Đắc Cơ (39 tuổi, ngụ thôn Đông An, xã Ninh Phước) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 18-2, người dân đi vào rừng tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông ở khu vực Khe Diên.

Khu vực Khe Diên, nơi người dân phát hiện thi thể anh Cơ. Ảnh: TN

Nhận tin báo, Công an huyện Nông Sơn đã có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân là anh Cơ.

Công an đã vận động gia đình để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng gia đình không đồng ý.

Theo Công an huyện Nông Sơn, anh Cơ sức khoẻ không đảm bảo do thường xuyên uống rượu, bia. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh Cơ đã uống rượu rồi vào rừng để tìm gỗ mục về trồng lan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.