Người đàn ông hốt hoảng khi ăn hộp xôi có dòi bò lúc nhúc

(PLO)- Cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc hộp xôi có dòi bò lúc nhúc khi người dân phản ánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã xác minh sự việc một hộp xôi có dòi bò lúc nhúc khi mua ở tiệm bánh mì trên địa bàn.

Theo đó, sáng ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên phát hiện tài khoản Facebook tên T.K đăng tải nội dung phản ánh việc phát hiện dòi bò trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên.

hop-xoi-doi-bo.png
Hộp xôi có nhiều dòi bò lúc nhúc sau khi mua. Ảnh: MXH

Bài phản ánh thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã làm rõ sự việc, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Ngân (17 tuổi) đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông mua năm hộp xôi thập cẩm với giá 10 ngàn đồng/hộp do bà Trần Thị Thanh Huyền (quê TP Huế) trực tiếp bán.

Video người dân ghi lại cảnh dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi vừa mua.

Cháu Ngân mang số xôi trên về nhà tại thôn Nam Tân để mọi người cùng sử dụng, bốn hộp xôi đã được sử dụng và còn một hộp.

Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Cường ngủ dậy lấy hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi.

Anh Cường mới ăn một miếng xúc xích thì phát hiện sự việc nên đã nhả ra, không tiếp tục sử dụng thức ăn.

Ngay sau đó, cháu Nguyễn Thị Ngân mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh vụ việc. Bà Trần Thị Thanh Huyền đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả số tiền đã bán cho cháu Ngân.

Qua làm việc với Công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bước đầu kiểm tra thực tế, cơ sở có hai người phụ nữ trực tiếp bán hàng và một người đàn ông chế biến thực phẩm.

Về hồ sơ pháp lý, bà Huyền xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân.

Tuy nhiên không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hiện Công an xã Cồn Tiên đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.