Người đàn ông Hàn Quốc đuối nước ở hồ Đá Đen khi chèo SUP

(PLO)- Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc bị đuối nước khi chèo SUP ở hồ Đá Đen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại hồ Đá Đen và bàn giao cho cơ quan chức năng cùng gia đình.

Trước đó, lúc 10 giờ 28 phút ngày 1-5, Phòng PC07 nhận tin báo có người bị đuối nước tại hồ Đá Đen. Đơn vị đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 27 gồm hai xe cùng chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

686531661_991394016988932_5278927297008201654_n.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA

Do địa hình lòng hồ phức tạp, diện tích rộng khoảng 250 ha, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng PC07 đã trực tiếp có mặt chỉ huy. Đơn vị sau đó tiếp tục tăng cường Tổ Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ dưới nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ từ các Đội CC&CNCH khu vực 25, 26 và một xuồng máy.

Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các phương án lặn như lặn càng, lặn rẽ quạt, lặn compa và lặn theo dòng nước để rà soát lòng hồ.

688258515_991393933655607_7579789003495248521_n.jpg
Thi thể người đàn ông Hàn Quốc sau đó đã được tìm thấy. Ảnh: CA

Nạn nhân được xác định là ông Kim Heon S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Theo thông tin ban đầu, sáng 1-5, ông Kim cùng ông Đinh Văn K (51 tuổi) đến hồ Đá Đen chèo thuyền SUP và chụp ảnh lưu niệm.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi chèo thuyền từ bờ bên kia quay trở lại, ông K đi trước. Khi ra đến giữa hồ, ông K quay lại thì không thấy ông S nên đã tri hô mọi người hỗ trợ nhưng không xác định được vị trí nạn nhân.

686375952_991393916988942_6223064719004305117_n.jpg
Trước đó, người đàn ông Hàn Quốc đã chèo SUP ở hồ Đá Đen và gặp nạn. Ảnh: CA

Công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do hồ nước sâu (có nơi sâu khoảng 10 m), địa hình đáy hồ lồi lõm và gió lớn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Đến 11 giờ 55 phút ngày 2-5, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bờ.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM và gia đình nạn nhân đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tận tụy của lực lượng Công an TP.HCM trong công tác tìm kiếm, cứu nạn.

SUP (Stand-up Paddleboarding) là môn chèo ván đứng, loại hình thể thao dưới nước ngày càng được nhiều người yêu thích. Người chơi sử dụng một tấm ván dài và mái chèo để di chuyển trên mặt nước, phù hợp để thư giãn, rèn luyện thể lực và khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, tại các hồ nước sâu, diện tích lớn như hồ Đá Đen, hoạt động này tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu kiến thức và trang bị an toàn cần thiết.

Người tham gia SUP nên mặc áo phao, kiểm tra thời tiết, đi theo nhóm và chỉ hoạt động tại khu vực được phép để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.