Người đàn ông Hàn Quốc bị giật túi xách ở TP.HCM

(PLO)- Người đàn ông đang lưu thông trên đường thì bị hai nam thanh niên áp sát cướp giật túi xách chứa nhiều tài sản bên trong.
Ngày 25-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn mà nạn nhân là một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc.
Cụ thể, theo trình báo của nạn nhân là ông Choi Won Young (54 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1), chiều 20-3, ông Choi mang theo túi xách lưu thông ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.
Khi đi đến trước căn nhà số 61/16 Thạch Lam (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) thì bất ngờ có hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy với tốc độ cao áp sát cướp giật túi xách.
Ông Choi hốt hoảng hô hoán nhưng hai thanh niên đã bỏ chạy thoát, nạn nhân sau đó đến công an trình báo.
Theo nạn nhân, tài sản bị mất trong túi xách gồm điện thoại, tiền bạc và giấy tờ với tổng tải sản khoảng 150 triệu đồng.
Hiện công an đang điều tra truy xét vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.