Người đàn ông gục chết trong quán nước mía

(PLO)- Người đàn ông gọi nước mía uống rồi gục xuống ghế, khi chủ quán lại gần gọi thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Sáng 2-9, lãnh đạo Công an xã Văn Lung (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bất ngờ tử vong khi đang ngồi uống nước mía.

Nạn nhân được xác định là anh HVK (33 tuổi, trú xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Tối 1-9, anh K. đi xe máy tới quán nước ở địa bàn xã Văn Lung và gọi một cốc nước mía uống. Sau đó, anh K. thiếp đi khi đang ngồi trên ghế nhựa khiến mọi người tưởng ngủ quên.

Tuy nhiên, mãi không thấy khách dậy uống nước, chủ quán tới gần gọi thì tá hỏa phát hiện anh K. đã tử vong.

Nhận được trình báo, Công an xã Văn Lung có mặt, phong tỏa hiện trường và thông báo công an cấp trên.

“Sáng nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã về khám nghiệm” - vị này nói.

Anh K. chưa có vợ con, làm nông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.