Người đàn ông đi xe máy tự tông ngã biển báo, tử vong

(PLO)- Người đàn ông đang chạy xe máy trên đường bất ngờ tông mạnh vào trụ biển báo giao thông và tử vong tại chỗ.

Trưa 20-10, ông Nguyễn Anh Tùng (41 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm lái xe máy biển số 43D1-185.91 chạy trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ núi Phước Tường ra đường Trường Chinh. Khi đến đoạn gần nơi giao nhau với đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bất ngờ tông vào trụ biển báo giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HH

Cú tông mạnh khiến trụ biển báo bị ngã, ông Tùng văng xuống đường tử vong tại chỗ. Xe máy bị trượt dài trên đường, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.  

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân cũng như điện thoại nên việc xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn. Sau khi rà soát các đầu mối, công an đã báo người nhà, bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.