Người đàn ông đi chăn vịt bị sét đánh tử vong

(PLO)- Một người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế trong khi đi chăn vịt thì không may bị sét đánh tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn vừa có một người tử vong do sét đánh.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26-5 tại địa phương có xuất hiện mưa kèm dông sét.

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Công L. (40 tuổi, ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) trong khi đi chăn vịt thì không may bị sét đánh tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, UBND phường Hương Chữ tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết, để chủ động phòng tránh những thiệt hại do dông sét xảy ra, Ban chỉ huy đã đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng tránh sét đánh cho người dân qua hệ thống loa truyền thống ở cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.