Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, nghi do nợ nần

(PLO)- Trước khi phát hiện nạn nhân chết, có nhiều thanh niên xăm trổ đến nhà ông D. đòi nợ.
Đến khuya 7-4, Công an tỉnh Đắk Lắk mới khám nghiệm xong hiện trường để điều tra nguyên nhân thiệt mạng của một người đàn ông trú tại một căn nhà ở phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.
Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối cùng ngày, mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của ông D. (SN 1980), người dân nghi ngờ đến gõ cửa nhưng không ai lên tiếng.
Khi người thân của ông đến nơi, phát hiện ông chết trong tư thế treo cổ tại phòng bếp của căn nhà.
Một nguồn tin từ cơ quan chức năng cho hay, ông D. tự tử chết trước thời điểm phát hiện khoảng 2-3 ngày. Thời gian gần đây có nhiều người đến nhà ông đòi nợ.
"Có thể do nợ nần nên vợ con ông Dương bỏ đi không có ở nhà. Trong thời gian gần đây, có một số người xăm trổ đến nhà đòi nợ ông Dương nên có thể ông nghĩ quẩn rồi tự tử", nguồn tin cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.