Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, chân quỳ dưới đất

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, hai chân quỳ dưới đất trong căn nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 19-2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn.

Trước đó, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) nên báo công an.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở Gò Vấp
Công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Ảnh: HT

Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra.

Theo đó, người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ nhưng chân lại quỳ dưới đất; hai chân được quấn bằng sợi dây.

Ban đầu, người đàn ông được xác định là ông TTT (59 tuổi).

Nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.