Người đàn ông chết trong căn nhà hoang vì sốc ma túy

(PLO)- Công an huyện Bến Lức và phòng nghiệp vụ Công an Long An qua khám nghiệm, xác minh bước đầu xác định người đàn ông tử vong do sốc ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 14-9, tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị đã báo cáo cho Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn thị trấn Bến Lức.

IMG_7226.jpeg
Hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 13-9, người dân trên địa bàn thị trấn phát hiện một thi thể nam giới tại căn nhà hoang ở khu phố 6, thị trấn Bến Lức.

Qua điều tra, công an xác minh người chết tên là Lâm Bảo Phương (37 tuổi, ngụ Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Công an xác định nguyên nhân tử vong do sốc ma túy.

Vụ việc công an huyện Bến Lức đang phối hợp với cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An tiếp tục xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.