Người đàn ông chết trên võng bên đường ở Đồng Nai

(PLO)- Người dân đến kiểm tra thì phát hiện thi thể người đàn ông trên chiếc võng bên đường.

Chiều 26-3, lực lượng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ thi thể người đàn ông trên võng bên đường.

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Theo xác minh ban đầu, trưa cùng ngày, người dân ở khu phố 6 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thấy võng bên đường có người nằm bên trong với biểu hiện bất thường.

Khi họ đến kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình, Công an TP Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, tổ chức điều tra. Qua khám xét, công an tìm thấy CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hà (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) trong túi quần nạn nhân.

Theo người dân, người đàn ông này đến khu vực vào hôm trước và trưa nay thì xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.