Người đàn ông chết thảm vào ngày cuối tuần

(PLO)- Đi qua con đường trong cảng, một người đàn ông bị xe tải ben tông trúng.

Ngày 6-3, vụ tai nạn giữa xe tải ben và xe mô tô khiến một người đàn ông chết thảm vẫn đang được Công an TP Thuận An (Bình Dương) điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông TMH (49 tuổi) điều khiển xe mô tô 61L5-7693 lưu thông trên đường qua cảng An Sơn (TP Thuận An).

Lúc này, xe ô tô ben 51C-561.65 chở đất đá phục vụ công trình cũng rẽ vào cảng nên đã tông trúng ông H. 

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị xe tải ben cán qua đầu tử vong tại chỗ.

Được biết, thời điểm trên ông H. đi qua cảng An Sơn để tới cây xăng đổ xăng thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.