Người đàn ông chết thảm dưới bánh xe container

(PLO)- Sau cú va chạm, người đàn ông ngã xuống đường thì bị bánh sau xe container cán qua tử vong tại chỗ. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 25-6 trên đường Thủ Khoa Huân (khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương).  

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khi đó ông Trần Đức Ngọ (quê Thừa Thiên-Huế) đi xe máy trên đường Thủ Khoa Huân, khi đến khu vực trên thì va chạm với xe container biển kiểm soát 57L-5743 kéo theo rơ-moóc do tài xế Trần Minh Đức (45 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, ông Ngọ bị ngã xuống đường và bị bánh sau của xe container cán qua người làm ông tử vong tại chỗ. Thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy, nhiều đồ dùng cá nhân rơi trên mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.