Người đàn ông chết dưới hồ nước với vết chém trên đầu

(PLO) - Ngày 22-4, người dân ở xã Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế úp mặt dưới hồ nước nên đã báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Qua truy tìm tông tích đã xác định nạn nhân tên Lê Văn Sang (49 tuổi) ngụ xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam. Trưa cùng ngày, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tử thi và phát hiện nạn nhân có một vết chém trên đầu.

Tiến hành truy xét được biết tối 21-4, ông Sang có đến nhà người bạn là ông H. ở Hàm Thạnh để nhậu cùng với ông H. và hai người khác. Trong lúc nhậu giữa ông Sang và Lê Thành Viên (32 tuổi) nảy sinh mâu thuẫn, Viên dùng dao chém một nhát vào đầu ông Sang. Vụ việc được mọi người can ngăn, sau đó ông Sang được băng bó cho nằm nghỉ ngơi tại nhà ông H. Đến nửa đêm thì người nhà ông H. không thấy ông Sang đâu và sáng hôm sau thì phát hiện nạn nhân đã chết dưới hồ nước một cách bí ẩn.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ Viên để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.